Rate this post

“Đợt sóng tiếp theo đập vào chẳng khác gì một đoàn tàu lửa tốc hành trước khi đụng mạnh vào sức dội ngược lại từ đợt sóng trước. Bị tấn công từ hai mặt ngược chiều nhau, chiếc tàu vọt lên cao cho đến khi hầu như trọn thân của nó lộ ra trên không đến tận sống tàu. Cặp chân vịt kép của nó phơi ra trong không khí, ném những tia nước trắng xóa phản chiếu ánh nắng mặt trời trông như những tia lửa pháo bông xoay tròn”.

Tuy mua cuốn “Sóng dữ” cách đây đã nửa năm nhưng mình không đọc liền mà để dành đến lúc có dịp đi chơi biển, khi đó sẽ đem quyển sách theo để chụp hình cho đúng bối cảnh biển rồi bắt đầu đọc luôn. Thật không uổng công chờ đợi, chuyến đi biển vô cùng thú vị và đáng nhớ, còn cuốn “Sóng dữ” thì vô cùng hấp dẫn và ấn tượng. Cả hai kỷ niệm đẹp được gắn kết với nhau để tô thêm những màu sắc rực rỡ cho quãng đời tuổi trẻ của mình.

Xem thêm: Review sách khởi nghiệp bán lẻ

“Sóng dữ” bắt đầu với cảnh một chiếc tàu lớn chở những tên tội phạm đến vùng đất lưu đày, giữa đường gặp một cơn bão biển dữ dội khiến chỉ còn chưa đầy chục người sống sót trong tổng số hơn 200 người trên tàu. Trong hoàn cảnh cận kề cái chết như vậy, tình yêu vẫn nảy nở giữa những nạn nhân kiên cường của số phận. Cảnh chuyển đến vài chục năm sau khi con cháu của những nạn nhân ấy lớn lên, hình thành một đại gia tộc Dorsett giàu nứt đố đổ vách.

Tuy vậy, họ không dùng của cải một cách đúng đắn mà còn thờ ơ hãm hại những sinh vật khác một cách vô nhân tính để tích lũy thêm tài sản. Khi hàng ngàn sinh vật gồm chim cánh cụt, các loài cá và cả con người bị hủy diệt hàng loạt ở vùng biển Nam Cực, tổ chức NUMA – Cơ quan Hàng hải và Hoạt động Dưới nước Quốc gia đã vào cuộc. Hai nhân vật chủ chốt là Dirk Pitt và Al Giordino ném mình vào những hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc để cứu tính mạng nhiều người khác, cứu những chiếc tàu khỏi đâm vào đá. Trong quá trình điều tra để ngăn chặn thảm họa gây nên những vụ giết chóc hàng loạt khác, họ đã phát hiện âm mưu kinh khủng của tập đoàn Dorsett.

Sau ấn tượng sâu đậm với cuốn “Thác lũ” của Clive Cussler, mình đã cố tìm mua toàn bộ những cuốn đã dịch tiếng Việt của tác giả này, và đã đọc qua 3~4 cuốn khác nhưng chưa thấy cuốn nào hay ngang bằng với “Thác lũ”, nhưng nay mình kết luận “Sóng dữ” còn có phần hay hơn. Tuy thuộc thể loại phiêu lưu nhưng chất trinh thám trong truyện vẫn dày đặc với các màn giết người, các pha hành động còn hơn cả máu lửa (thực sự đầy máu me và bốc lửa vì trong đây có cảnh núi lửa phun trên đảo), và những vụ trộm cắp cần rất nhiều kỹ năng + may mắn.

Vì từng đọc thấy vài bài viết tương tự trên tạp chí khoa học nên mình có thể đoán ra nguyên nhân gây nên những cái chết hàng loạt trong cuốn này, nhưng khi tận mắt đọc những đoạn giải thích đầy tính chuyên môn nhưng cũng rất dễ hiểu của tác giả, mình vẫn trầm trồ thán phục kỹ năng viết và kiến thức sâu rộng của ông. Là một nhà hàng hải, một nhà khoa học và nhà văn tài năng, Clive Cussler đã gửi gắm tài hoa vào những câu truyện phiêu lưu – trinh thám và để lại cho bạn đọc một bộ sưu tập truyện thật đáng kể.

Từ khi biết đến nhân vật Dirk Pitt qua cuốn “Thác lũ”, mình đã nhiều lần ngầm so sánh anh với Jack Reacher yêu thích của mình, và càng lúc mình càng nhận ra có lẽ Pitt còn “đẹp đôi” với mình hơn cả Reacher, vì anh ấy yêu biển, biết lái tất cả các loại phương tiện di chuyển trên mặt nước kể cả những con tàu to gấp rưỡi Titanic, có một bộ sưu tập xe cổ thật hoành tráng, sống trong một nhà chứa máy bay gần phi trường và đặc biệt là thành thạo nấu nướng.

Có thể bạn quan tâm: Số 7 đường đời đừng bỏ lỡ 5 cuốn sách giúp phát triển trực giác tâm linh

“… cậu sẽ làm cho một phụ nữ nào đó thành một người vợ hạnh phúc vì tài nấu ăn của cậu.

Tôi chỉ sợ là thói thích nấu ăn sẽ không đủ bù đắp cho tất cả những khuyết điểm khác của tôi”.

“Biển cả là cô nhân tình của anh… Không giống như anh chiến đấu với biển cả mà là anh đang quyến rũ nó. Không một phụ nữ nào có thể tranh giành một tình yêu lớn lao như thế”.

Một nhân vật chính khác trong loạt truyện về Dirk Pitt cũng khiến mình lưu ý là Alberto Cassius Giordino – bạn từ thời thơ ấu và là đồng nghiệp / chiến hữu vào sinh ra tử của Pitt. Tuy có cảm giác tác giả chỉ xây dựng hình tượng Al Giordino như một nhân vật phụ nhưng mình vẫn ưu ái xếp anh ấy vào hàng nhân vật chính, vì rất ngưỡng mộ tính cách, sự dũng cảm và vai trò của anh trong truyện. Hầu hết các lần, để cứu nguy người khác mà anh phớt lờ những đau đớn thương tích của bản thân. Trong cuốn “Sóng dữ” có cảnh Pitt, Al Giodino và một phụ nữ mảnh mai bị lưu đày nhiều ngày trên một chiếc xuồng không động cơ giữa vùng biển bão tố hoang vắng, cảnh này “vắt” ngang qua khá nhiều chương nhưng không khiến độc giả chán, ngược lại độc giả sẽ càng lúc càng hồi hộp lo lắng cho số phận những con người kiên cường này.

Thêm một nhân vật phụ khác khiến mình ưa thích là Đô đốc Sandecker – người đứng đầu tổ chức NUMA, sếp lớn của Pitt và Giordino. Từ khi đọc cuốn đầu tiên của Clive Cussler thì mình đã chú ý đến nhân vật Sandecker, ông ấy là một nhà lãnh đạo trầm tĩnh, làm việc đầy hiệu quả. Trong cuốn này, ngài Sandecker còn xuất hiện như một vị anh hùng luôn lo lắng cho sự an nguy của thế giới, và sẵn sàng dông buồm vào những vùng biển đầy bão tố để cứu những sinh linh khác khỏi cái chết cận kề.

Sóng Dữ Clive Cussler Review Sóng Dữ - Clive Cussler

“Ông Sandecker là người không bao giờ để cỏ mọc dưới chân mình”.

Không thể không nói một chút về nữ chính trong truyện này. Tuy tác giả đã miêu tả cô ấy như một phụ nữ tài giỏi, dũng cảm, kiên trì – nhưng mình vẫn (quá khó tính) mà nghĩ rằng cô ấy giống như “bình hoa di động”, chưa đủ mạnh mẽ kiên quyết để thoát khỏi những sợi dây trói của số phận. Mình cũng thấy muốn cười và có chút ghen tỵ khi một phụ nữ như thế lại chiếm được tình yêu của một nam nhân tung hoành giang hồ như Dirk Pitt. Nếu mình có thể hóa thân thành nữ chính của một số tiểu thuyết trinh thám – phiêu lưu thì chắc mình sẽ chiếm được cảm tình của nhiều nam nhân lắm haha 

“Bất chấp đó là gì, cơn rùng mình, sự cuồng nộ của âm thanh, tốc độ, thì cô vẫn không phải là người phụ nữ đầu tiên cảm nhận sự khích động của một hành động phiêu lưu. Và những gì loại phụ nữ đó ham muốn là một người đàn ông chia sẻ cảm giác đó”.

Gợi ý: Top 5 cuốn sách bỏ túi cho những người số 5 chủ đạo đường đời

Như đã viết trong đoạn đầu review, vì là một nhà hàng hải, một người gắn bó với sông biển, tác giả Clive Cussler luôn đưa vào truyện của ông những đoạn tả cảnh sóng biển và miêu tả tàu thuyền rất ấn tượng. Trong cuốn “Sóng dữ” tràn ngập sóng dữ, không chỉ đợt sóng sục sôi như chảo dầu đánh vào vách đá mà còn có những đợt sóng cảm xúc đau buồn có thể nhấn chìm một người đàn ông mạnh mẽ suốt nhiều ngày trời. Suốt từ trang 587 đến 587, mình đã vừa đọc vừa khóc.

“Một chiếc thuyền lớn với những đường nét nhẵn nhụi, không bình thường và phần cấu trúc thượng tầng tròn như nửa quả cầu, không giống bất kỳ chiếc du thuyền sang trọng nào Pitt từng nhìn thấy, đang thả neo nằm bên cầu tàu. Hai thân kép của chiếc du thuyền làm bằng sợi thủy tinh được thiết kế cho mục đích nhanh và tiện nghi… Pitt chăm chú nhìn để tìm tên chiếc du thuyền và tên cảng thường được sơn vắt ngang qua thân sau tàu thuyền, nhưng anh không thấy một dấu hiệu nào làm xấu đi vẻ đẹp của thân du thuyền màu xanh ngọc bích này”.

ũng như cuốn “Thác lũ” và một số cuốn khác của Clive Cussler, trong cuốn “Sóng dữ” này, tác giả lại xuất hiện như một nhân vật phụ trong chính tác phẩm của ông, một nhân vật phụ luôn đứng phía chính nghĩa, đem đến cảm giác thú vị khi người đọc phát hiện ra. Sách dày hơn 600 trang nên có thể nhẩn nha đọc, cốt truyện xuất sắc và lối viết văn lôi cuốn khiến độc giả như được hòa mình vào từng giây phút dữ dội của cuộc phiêu lưu. Tuy đã tìm kỹ nhưng mình vẫn không tìm ra tên dịch giả, truyện được dịch ổn, những câu dài và những từ khó được chuyển ngữ dễ đọc, dễ hiểu. Mình đã thử đọc nguyên tác tiếng Anh cuốn “The assassin” nhưng đành ngậm ngùi bỏ dở sau mười mấy trang vì quá nhiều từ ngữ chuyên môn thuộc ngành hàng hải, mình không vừa đọc vừa đoán nổi. Khoảng 4~5 năm sau khi có dịp đi biển thì mình sẽ đem cuốn “Sóng dữ” theo để chụp hình và đọc lại, chắc lúc ấy sẽ phát sinh nhiều ý tưởng hay ho mới mẻ cho review lần 2 chăng..(Sea, 20-10-2020)

Cảm ơn các bạn đã đọc bài review Sóng Dữ