Rate this post

Vô tình biết tới cuốn sách thông qua một trang page trích dẫn rất hay mà mình theo dõi. Sau khi đặt tiki xong thì nghĩ rằng đây sẽ là cuốn sách để dành đọc dần trong những ngày Tết lặng lẽ đang đến. Thế nhưng, ngay khi đọc được một đoạn giở ngẫu hứng, mình đã bị lôi cuốn bởi cách viết mạch lạc, giản dị và rất nhiều góc nhìn giá trị của tác giả.

Là một người phụ nữ có vẻ như đã bước vào ngưỡng trung niên, lại là nhân sự cấp cao trong ngành xuất bản: tác giả đã đặt ra vấn đề bàn về cái đẹp trong thời đại 4.0 ngày nay. Từ việc cái đẹp được gắn mác, định nghĩa ra sao đến việc ai đang là người tiêu thụ cái đẹp. Các ví dụ về các ngôi sao Hàn Quốc như Sulli, Lee Hyori cũng được nhắc tới trong cuốn này cùng sự phân tích cởi mở sáng suốt.

262978317 431270195293329 6708132495036505054 n Review Làm sao để tồn tại giữa thời đại chuộng nhan sắc

Điều cốt yếu mà mình thu lượm được từ sách là cái nhìn đúng về ngoại hình lẫn việc có ý thức trau dồi, nuôi dưỡng tri thức, tâm hồn từ bên trong để phần nào thể hiện được đúng con người mình ra bên ngoài. Đồng thời, mình cũng ngừng ám ảnh bản thân so sánh với những người khác, bỏ đi ham muốn chạy theo cái đẹp tiêu chuẩn mà người khác đặt ra. Hơn cả, cuốn sách này cho mình hiểu rằng, có một thứ tồn tại ngoài cả NHAN SẮC, EQ, IQ…đó là nhận thức về chính mình, hiểu mình rồi từ đó hiểu về mọi người xung quanh dưới cái nhìn nhiều chiều hơn, ít đánh giá hơn.

Nếu đã từng đọc cuốn “Trông đẹp là lợi thế, sống đẹp là bản lĩnh” sẽ thấy nhận thấy sự tương đồng giữa hai cuốn sách này và mình thích cả hai ngang nhau. Xin chia sẻ với cả nhà để Tết này các cậu có thêm lựa chọn.