Rate this post

Khi nào thì bạn cảm thấy mình thật sự cô đơn? Cách đây cả nghìn năm, nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc Trần Tử Ngang đã miêu tả cô đơn giữa một vũ trụ hoang vắng: “Tiền bất kiến cổ nhân/ Hậu bất kiến lai giả – Người trước chẳng thấy đâu/ Người sau thì chưa thấy…” hay tác giả Gabriel Garcia Marquez đong đếm nỗi cô đơn bằng chiều dài của một thế kỉ trong cuốn tiểu thuyết tựa đề “Trăm năm cô đơn”.

Xem thêm: Những người đàn bà

Chúng ta cũng thấm thía nỗi cô đơn trong nhiều bài thơ của Xuân Diệu: “Tôi là con nai bị chiều đánh lưới/ Không biết đi đâu, đứng sầu bóng tối.” Khi còn là một đứa trẻ, chúng ta sợ hãi nỗi cô đơn khi không có bạn bè chơi cùng, nhưng dần dần lớn lên, chúng ta nở nụ cười với tất cả mọi điều và hiểu rằng không phải lúc nào cũng có thể tìm thấy một người bạn đủ đồng điệu và thấu cảm để trút hết mọi âu lo, phiền muộn trong lòng.

Mong Muốn Của Nhím Mong Muốn Của Nhím

Sâu thẳm bên trong mỗi chúng ta đều là những bóng tối chật chội cùng một tâm hồn khao khát sự sẻ chia, yếu đuối và cần được an ủi. Sẽ thật khó khăn để một người cảm nhận rõ sự cô đơn hoà nhập với cuộc sống này. Toon Tellegen – một tác giả nổi tiếng người Hà Lan đã cảm nhận sâu sắc điều ấy và viết lên “Mong muốn của Nhím”. Thông qua hình ảnh Nhím, chúng ta dường như đều thấy chính bản thân mình: khao khát giao tiếp với xã hội, nhưng lại không biết phải bắt đầu như thế nào.

Cuộc sống này, thực sự có rất nhiều người không biết phải nói về điều gì khi giao tiếp với người khác.

— 𝗠𝗼𝗻𝗴 𝗺𝘂𝗼̂́𝗻 𝗰𝘂̉𝗮 𝗡𝗵𝗶́𝗺 là một trong những tác phẩm nổi tiếng của Toon Tellegen – người sáng tác rất nhiều truyện về động vật cho trẻ em và người lớn, đã được mua bản quyền ở Trung, Nhật, Hàn,… Tại Nhật: 𝗠𝗼𝗻𝗴 𝗺𝘂𝗼̂́𝗻 𝗰𝘂̉𝗮 𝗡𝗵𝗶́𝗺 đã bán được 165 000 bản và giành được 3 giải thưởng Văn học tiêu biểu nhất là giải cho hạng mục Văn học dịch tại Giải thưởng các nhà sách năm 2017 (Honya Taisha 2017). Tại Hàn Quốc, tác phẩm này đã bán được 60 000 bản, trong đó có 10 000 bản hết ngay trong tuần phát hành đầu tiên. Mời bạn đón đọc 𝗠𝗼𝗻𝗴 𝗺𝘂𝗼̂́𝗻 𝗰𝘂̉𝗮 𝗡𝗵𝗶́𝗺 – cuốn sách sẽ được Teabooks xuất bản trong mùa thu này

Xem thêm:

[Review] Xây Dựng Để Trường Tồn

[Review sách] Đừng bao giờ đi ăn một mình (Never eat alone)

Review sách Tìm về sức mạnh vô biên