Rate this post

Kiêu hãnh và định kiến là tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn Anh Jane Austen. Tiểu thuyết được viết từ năm 1796 đến năm 1797 và xuất bản năm 1813. Câu chuyện nói về tình yêu và hôn nhân của tầng lớp quý tộc nhỏ tại Anh vào đầu thế kỷ 19 – Wikipedia

Xem thêm: Chỉ thời gian có thể cất lời – Jeffrey Archer

Một cuốn sách hay về lòng tự trọng, tự tôn, về tình cảm gia đình, về những thiên kiến của một xã hội đề cao phân chia giai cấp tầng lớp và sự dũng cảm vượt qua những rào cản đó để có được tình yêu đích thực. Xuyên suốt cả cuốn sách không có một nhân vật nào quá đỗi xấu xa để ta phải lên án nặng nề, cũng không có những cú twist khiến ta phải trầm trồ ngã ngửa.

Hơn 300 trang sách là phong cảnh miền Nam nước Anh tươi mát trù phú, là những buổi tiệc tùng khiêu vũ của giới quý tộc, là những tâm tư thầm kín của các cô gái mới lớn, đầy trăn trở về tình yêu và hạnh phúc, là những chuyến du ngoạn dài ngày mà ai cũng muốn có một lần trong đời. Tất cả được kể bằng một giọng văn thong dong nhẹ nhàng, dẫn dắt người đọc một cách chậm rãi nhưng không bị lan man quá độ.

Kiêu Hãnh Và Dịnh Kiến Review Kiêu Hãnh Và Định Kiến

Mình thích sự tương phản ở trong cuốn sách này: tương phản giữa người mẹ xun xoe nịnh nọt thiển cận với hai cô con gái thông minh, sắc sảo, biết đạo lý, tương phản giữa người đàn ông kẻ cả, xu nịnh, thích khoe mẽ như Collins với chàng trai lịch lãm, sâu sắc, đầy khí chất như Darcy, tương phản giữa sự ngây ngốc cuồng dại của Lydia với sự chín chắn và lòng kiêu hãnh cao vời vợi của Elizabeth.Rất nhiều kiểu tình yêu được khắc họa trong tác phẩm này. Giữa ông bà Bennet là tình cảm giữa cặp vợ chồng không môn đăng hậu đối, để rồi cả phần đời còn lại họ phải chịu tính cách đối nghịch của nhau.

Xem thêm: Top 3 cuốn sách vận hành luật hấp dẫn hiệu quả nhất

Giữa Collins và Charlotte là tình yêu lợi ích, cộng sinh cùng có lợi chứ không thấy chút rung động nào. Giữa Lydia và Wickham là sự bồng bột của tuổi trẻ, của gã săn lão luyện và con mồi ngây thơ, để rồi từ trước đến sau hôn nhân đều là những lần ngửa tay xin bố thí từ người thân ruột rà. Giữa Jane và Bingley là tình trong như đã mặt ngoài còn e, cả hai người đều thiếu đi một ít chủ động dấn thân để hạnh phúc đến sớm hơn một chút, nhưng cuối cùng vẫn được viên mãn.

Còn Elizabeth và Darcy, tình cảm của họ có lẽ được thử thách nhiều nhất, sóng gió và bi kịch nhất. Nhưng với hai con người trẻ tuổi, đầy tự tin vào bản thân, cũng đầy lòng can đảm để vượt qua mọi định kiến, trước hết là trong lòng nhau, sau đó là định kiến xã hội, họ đã có một cái kết có thể nói là mát lòng mát dạ.Không quá đỗi bi kịch nát lòng như “Con hủi”, cũng không drama cẩu huyết như “Đồi gió hú”, đây có lẽ là một tác phẩm cổ điển mà mình yêu thích nhất từ trước đến giờ.

Xem thêm:

MAX – BI KỊCH CỦA CHỦNG TỘC THƯỢNG ĐẲNG

Những người đàn ông không có đàn bà_Haruki Murakami

Mong Muốn Của Nhím