Rate this post

Như tiêu đề ở trên, bài viết này nhằm đạp vào mặt 2 thánh trên.

Vị thánh số 1 – AC, xuất thân từ editor bình thường như editor khác, sau 1 thời gian ngâm dấm truyện cùng trình độ “cưỡng bức” tiếng Việt đạt đến mức thượng thừa, thánh đã chuyển qua nghề làm Ebooker

Thánh Dâu Lê hay còn gọi duongduong119 xuất thân từ hội ebook truyện đã xuất bản sau 6 tháng, sau khi hội tan rã đã cùng với thánh AC đi “hiếp dâm” nhân loại.

Công cuộc cách mạng của 2 thánh bắt đầu

Khởi nguồn của Stent là luv-ebook, sau đó 2 thánh đã “phẫu thuật thẩm mĩ” cho đứa con tinh thần và đặt cho nó cái tên mới mà nhìn qua chúng ta cứ tưởng là từ tiếng anh thâm diệu nào đó “STENT”

Chúng ta bắt đầu với phát ngôn của thánh BB: “Bạn cứ ngẫm mà xem, mục đích của diễn đàn là chia sẻ. Các bạn editor dịch cũng là để chia sẻ, mục đích cuối cùng không phải là để độc giả được đọc truyện hay sao? Vậy thì vì lý gì lại không thể làm ebook, post ebook cho các độc giả đọc? Chẳng qua họ muốn bắt độc giả phải vào trang của họ để câu views, nhưng không phải ai cũng có điều kiện đọc online, cũng giống như không phải ai cũng có điều kiện mua sách. Nói chung chỉ đơn giản là họ ích kỷ, mà STENT Forum không thích những người ích kỷ, vậy thôi.”

Thôi đi chú!

Hỏi: Vì sao editor xuất hiện?

Đáp: Vì phục vụ người đọc???

Sai bét, editor xuất hiện với mục đích thỏa mãn nhu cầu đọc truyện của bản thân họ, chứ không phải sinh ra để “Phục vụ” như 1 số “Thượng đế” vẫn hay mơ tưởng.

Editor không có bản quyền, nhưng “cái giá” phải trả đó là “PHI LỢI NHUẬN”

NXB có bản quyền nên bọn họ đặt “LỢI NHUẬN” lên đầu

Vậy ngược lại người đọc phải trả giá những gì, đáp án là không gì cả. Vì vậy đừng có mở miệng bảo editor “ÍCH KỈ”

Còn nói đến cái mà câu view ấy ạ. Ai chả muốn được ủng hộ. Truyện mình làm có người xem thì người ta mới phấn khởi, Stent cũng thích views, thích like bỏ mẹ ra mà còn làm trò.

Chúng ta không thể không nhắc đến bản mặt đại bác xuyên không thủng của 2 trùm sò của Stent là Dâu và AC

Nói thật luyện được mặt dày từng đó không hiểu 2 bạn này phải nhịn bao nhiêu năm để ghét trên mặt nó dày được cả chục mét như thế.

2 thánh không chỉ xây dựng được Stent mà còn chiêu mộ của rất nhiều “nhân tài” sẵn sàng bò ra giúp các thánh gõ dăm ba trăm chương truyện. Sau đó sẽ ngửa tay xin các thánh bố thí cho tý e-coins để down cái gọi là “Ebook số lượng có hạn”.

Công nhân của 2 thánh sẽ vui mừng hạnh phúc nâng niu đống coin như tiền thật, để rồi một ngày đẹp trời, 1 trong 2 thánh cảm thấy khó chịu trong người, thẳng tay ban nick các đồng chí ngu muội ấy.

Các đồng chí lại tiếp tục è lưng ra cặm cụi tích góp từng đồng.

Thánh Dâm trước kia là kẻ chuyên đi la liếm cấc editor, giờ có thể chỉ tay 5 ngón sai khiến người ta, chắc thánh vui lắm nhỉ.

Thánh biết đâu thánh chỉ là con chó dưới chân thánh AC.

Thánh AC mới là đại thần, thánh AC xinh đẹp, thánh AC tài giỏi … thánh là số 1

Hỡi ôi, thánh Dâm à, chị mãi mãi chỉ là số 2 mà thôi. Ấy mà buồn cười ở chỗ chĩ cứ nghĩ mình là nhất, không ai bằng ta. Khắp nơi phô ra cái bản chất la liếm, ăn bám, cướp mồ hôi công sức của người khác, giơ cái bản mặt thánh thiện ra làm lá chắn chống đạn cho thánh AC toàn năng.