Rate this post

Sau khi đọc bài tóm tắt về tác phẩm xin đừng làm mẹ khóc, tôi thật sự xúc động. Hôm sau tôi đã đặt mua sách ngay trên tiki và 2 ngày sau khi đặt hàng tôi đã cầm trên tay tác phẩm xin đừng làm mẹ khóc. Sau khi uống tách cà phê tôi đã dành trọn ngày cuối tuần để thưởng thức và tận hưởng những câu chuyện hay về mẹ. Và dưới đây là những cảm nhận, suy nghĩ về xin đừng làm mẹ khóc.

Xin đừng làm mẹ khóc viết về chủ đề gì

3 min e1558960526485 Review sách: Xin đừng làm mẹ khóc - Đối với mẹ con là tất cả

Dù cho chưa đọc nội dung cuốn sách, nhưng khi đọc dòng tiêu đề thì bao nhiêu cảm xúc tự nhiên ùa đến. Mẹ là ai, đường đời mỗi người có thể thiếu cái này, thiếu cái kia nhưng sẽ không thể thiếu khi gọi 2 tiếng thân thương mẹ ơi. Sách đừng làm mẹ khóc là một tập tuyển chọn những câu chuyện hay nhất về mẹ. 1 số truyện là nhà văn viết, 1 số là dịch từ những tác phẩm của nước ngoài.

Truyện gồm 62 tập truyện ngắn về mẹ. Thật là khó có thể nói đến tình yêu thương vô bờ bến của những người mẹ dành cho con của mình. Dù cho mẹ ở Việt nam hay ở nước ngoài thì tình cảm dành cho con vẫn không khác nhau. có lẽ khi trở thành những ông bố bà mẹ chúng ta mới có thể hiểu được tấm lòng của mẹ cha như thế nào.

Thông điệp từ cuốn sách Xin đừng làm mẹ khóc

Review sách xin đừng làm mẹ khóc

Quả thật khi đọc những truyện ngắn trong xin đừng làm mẹ khóc, tôi đã xúc động. Và không kìm nỗi những dòng nước mắt. Mẹ tôi bây giờ đã già cũng đã hơn 60, mẹ tôi bị thoái hóa khớp gối. Nên đi đứng khó khăn mỗi lần đứng lên ngồi xuống. Nhà tôi không giàu mẹ vẫn tần tảo kiếm từng đồng tiền. Dù tôi muốn giúp đỡ gia đình nhiều nhưng chưa vẫn chưa làm được gì.

Mỗi khi tôi cảm thấy chán nản, hay cảm thấy bất lực trong cuộc sống tôi lại nhớ về mẹ. Nhớ đến những ngày ấu thơ hồn nhiên. Được bên mẹ dù bây giờ lớn nhưng đối với mẹ tôi vẫn là đứa trẻ ngày nào. Cha, mẹ mỗi người chỉ có 1 nên những ai còn cha, còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc.

Bạn sẽ cảm thấy thiếu vắng, trống trải và dường như mất đi điều mà cuộc sống đã dành tặng cho bạn, tình thương của người mẹ. Con cái là niềm sống của cha, của mẹ. Mẹ có thể cho con tất cả, đối với mẹ con là tất cả. Những hi sinh thầm lặng của mẹ luôn dành cho mỗi chúng ta. Nhưng đôi lúc chỉ vì chúng ta hờ hững, hay không quan tâm đúng mức. Để rồi khi nhận ra mẹ đã già, mẹ đã đi xa thì đã không còn thời gian để chúng ta quan tâm mẹ nữa rồi.

Bạn, tôi và chúng ta xin đừng làm mẹ khóc

xin dung lam me khoc 2 min e1558960694754 Review sách: Xin đừng làm mẹ khóc - Đối với mẹ con là tất cả

Có lẽ sống trên cuộc đời này, ai cũng có những hoàn cảnh sống riêng. Và đôi khi chúng ta không quý trọng cuộc sống của mình mà chỉ đi so sánh để rồi hờn trách mẹ cha. Không phải cha mẹ không muốn cho chúng ta cuộc sống đầy đủ. Không phải không muốn cho con cái được cái này, cái kia. Nhưng do hoàn cảnh và nhiều thứ nữa, cha mẹ bất lực. Có ai thấy vết lưng còng trên lưng cha và vết nhăn trên trán mẹ. Nên mỗi chúng ta phải cố gắng để làm cho cuộc sống trở nên đầy đủ hơn.

Tôi đọc đâu đó trên báo bài viết, cuộc đời này khi chúng ta rời xa gia đình đi lập nghiệp hay cưới vợ, gả chồng. Mỗi người sẽ gặp lại cha mẹ được mấy ngày. Ý nghĩa đó cứ quanh quẩn trong tôi, dù mỗi tháng tôi cũng cố 2 ngày về thăm bố mẹ. Mỗi lần về tôi cảm thấy bố, mẹ đã già. nhưng cảm giác được mẹ chào đón, được mẹ yêu thương vẫn giống như ngày xưa.

Bởi lẽ dù ai trong cuộc đời này, rồi cũng sẽ lớn lên rồi cũng sẽ tung cánh bay cao. Nhưng dù mỗi chúng ta có ra sao, giàu có nghèo khó thất bại hay thành công. Thì bố, mẹ của chúng ta sẽ vẫn luôn dõi theo chúng ta từng ngày. Chúng ta hãy thực hiện những điều có thể làm khi bố, mẹ còn sống. Vì biết đâu lỡ sau này khi bố mẹ không còn nữa. Thì ta có hối tiếc mấy rồi bố, mẹ cũng không quay về.

Lời kết

Những tập truyện ngắn như đưa tôi đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Tôi là người sống nội tâm, đôi khi nghe bài hát về mẹ tôi lại xúc động, tôi lại khóc. Và đâu đó trong cuộc sống này tôi vẫn sợ ngày tôi không còn mẹ. Tôi cám ơn đời đã cho tôi có cuộc sống như hôm nay.

Vậy những ai đang còn mẹ hay có đôi lúc chúng ta hờn trách hay giận hờn đấng sinh thành. Xin hãy ngồi lại tĩnh tâm. Đề chúng ta có thể suy nghĩ thấu đáo về những việc đã diễn ra. Và ai chưa biết quý trọng tình thương yêu của cha mẹ, hãy đọc ngay tập truyện xin đừng làm mẹ khóc. Để chúng ta có thể cảm nhận tình thương của cha mẹ đối với ta sâu đậm như thế nào.

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”