Rate this post

Thi thoảng mình nhận được câu hỏi của một số bạn mới đọc sách và chưa biết nên đọc sách gì.

“Cho em xin tên cuốn sách nào hay để đọc. Cho em gợi ý vài cuốn sách để đọc với…”

Đoán rằng khi hỏi câu này các bạn muốn tìm được những cuốn sách phải hay, phải thuộc hàng bí kíp võ công thật thâm hậu để luyện, để học.

Phần để giúp giải quyết vấn đề của bản thân thật nhanh, phần giúp bạn tiết kiệm thời gian cho việc đọc.

Hoặc cũng có thể bạn thật sự đang không biết nên đọc sách gì cho được?

Nhưng có lẽ các bạn quên mất sự thật như này.

Đọc sách cũng như ăn uống.

Ý là ngoài sự đều đặn thì bạn cũng cần thời gian để tự trải nghiệm, tự nếm ra mùi vị thích hợp nhất, ngon nhất với bản thân.

Giống như hồi nhỏ bạn không thích món mướp đắng xào trứng vì vị của nó, nhưng về sau ăn nhiều thứ phong phú hơn bạn lại nghiện món đó.

Tới khi ăn được vài món trên đời rồi bạn sẽ biết mỗi sáng thứ 2 ra đường quẹo trái, quẹo phải, quẹo lên quẹo xuống để đến được hàng hủ tiếu của anh Năm đầu ngõ vì biết rằng đồ ăn của anh Năm ngon chứ không dở như hàng anh Tư cuối ngõ.

Rồi dần khi ăn chơi sương sương bạn sẽ biết Gordon Ramsay cũng làm cơm rang dưa bò ngon chà bá.

Khi ăn cơm rang dưa bò của vị Masterchef này bạn sẽ thấy ông vô tình nhắc tới Kiyoshi Kimura.

Thế là bạn tìm hiểu về Kiyoshi Kimura và biết rằng ổng làm cá chuối kho tiêu thơm nhức nách.

Hihi giỡn chút.

Ý là trong giới người thành công và có tiếng thật sự họ đều biết mặt nhau. Biết người nào có thể là thầy, là bạn để có thể tin tưởng mà học theo hoặc giới thiệu cho người khác.

Người thành công khi viết sách cũng vậy, họ sẽ chẳng bao giờ giới thiệu anh Tư nấu ăn dở cho bạn đâu.

Chăm chỉ đọc bạn sẽ thấy thi thoảng họ sẽ nhắc tới tên một người nổi tiếng nào đó mà có thể bạn chưa biết.

Và từ đó bạn sẽ biết đến nhiều cuốn sách hay khác.

Nên nếu bạn muốn đọc sách để tìm hiểu kiến thức thì cứ đọc thôi, việc đọc là của bạn mà.

Đọc gì chẳng được miễn là ấm vào thân bạn, kết quả bạn là người hưởng.

Mình thích thì mình đọc thôi 😀

À dưới đây là một vài kinh nghiệm với sách của mình.

Trước khi biết đến những tên tuổi như David Ogilvy, Jeremy Bullmore, Philip Kotler, Zig Ziglar, Jim Collins, Gary Vaynerchuk, Jason Fried…

Thì những cuốn đầu tiên mình đọc lại là những cuốn có nội dung thư giãn nhưng bổ não như: Chuyện con mèo dạy hải âu bay, Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, Ở lại thành phố hay về quê, Nghệ thuật bán hàng của người hướng nội…

Nói chung cũng không phải sách thuộc vào tầng lớp kinh điển gì cho lắm.

Mình chọn vì thấy nó phù hợp với bản thân, đúng với luân thường đạo lý, trong đó có những điểm sáng mình có thể học.

Cũng nhẹ nhàng nhưng cũng có chút gì đó sâu lắng đọng lại sau khi đọc.

Dần qua đó mình tìm hiểu nhiều hơn, biết cách tìm những người có tiếng nói trong lĩnh vực đang quan tâm để đọc, để hiểu họ.

Bạn sẽ chẳng thể tìm thấy niềm vui khi đọc một cuốn sách, trên một chiếc xe buýt chật trội đã hết ghế sau giờ tan làm muộn nếu như cuốn sách đó cũng hại não và khó hiểu như môn triết học.

Nên tìm sách hay làm gì nếu không hiểu? Trong khi lại có thể tìm một cuốn sách phù hợp để đọc.

Ghé hiệu sách, nhặt lấy một cuốn bạn muốn xong hạ cái mông vàng ngọc xuống, ngồi đọc trước khi quyết định có nên mua nó hay không để tránh trường hợp có những cuốn mua về rồi xếp ở cuối hàng sách như mình.

Và một sự thật nữa.

Khi đọc thấy sách hay, thấy hứng thú, rồi còn ứng dụng được làm cho cuộc sống của bạn tốt lên.

Bạn sẽ chẳng thể ngủ gật khi động vào sách đâu.

Cẩn thận còn mất ngủ với nó hix.

Thân ái và quyết thắng.

#doibantayhamviet – viết những gì cảm nhận được bằng cả trái tim ❤