Rate this post

Tên tác phẩm: OliviaTác giả: Dorothy StracheyThể loại: 1v1, nước Anh, SE.Độ dài: 14 chương (144 trang)

Tóm tắt:

“Olivia là một thiếu nữ Anh Quốc với tâm hồn nhạy cảm, rung động sâu sắc trước nghệ thuật, và đặc biệt giàu cảm xúc. Cuộc đời mang đến cho cô đầy hứa hẹn ở tuổi trăng tròn khi cô được gia đình gửi tới một ngôi trường nữ sinh thượng lưu ở Pháp. Song nơi lẽ ra phải là vườn địa đàng màu mỡ này lại trở thành đại dương đầy sóng gió với tâm hồn non trẻ kia, khi từng ngày trôi qua, cảm xúc kì lạ của Olivia đối với cô giáo Julie xinh đẹp và cuốn hút ngày một lớn dần và đậm sâu. Nhưng đời tư của Julie lại không đơn giản như Olivia những tưởng. Khi mối quan hệ giữa hai người ngày càng thân mật, vòng xoáy của âm mưu và giông bão ngấm ngầm ẩn dưới vẻ ngoài xinh đẹp của mọi sự vật và con người nơi đây. Năm học ấy dường như đã được định sẵn là sẽ kết thúc trong bi kịch” – Trích từ sách.

Cảm nhận cá nhân về nội dung:

Olivia được xuất bản vào năm 1949, ở thời đại mà có lẽ hai cô gái chỉ biết yêu nhau chứ không biết tình yêu đó được gọi là gì , họ đau đáu trong lòng về cảm một xúc kì lạ không rõ nguyên nhân với đối phương, cứ mặc để nó dẫn dắt, Olivia và Julie của chúng ta lại không giống vậy lắm, họ là những cô gái tri thức và hiểu lễ nghĩa của thời đại Victoria, họ dùng trái tim để yêu thương và cái đầu để dẫn dắt mặc kệ “điều đáng hổ thẹn, một điều mà người ta phải gắng sức chôn giấu” trong lòng. “…một truyễn ngắn, giản đơn, với đôi ba nhân vật và số chương ít ỏi. Truyện khá rành mạch với một chủ đề duy nhất , hướng đến một kết cục duy nhất, tiến triển nhanh chóng và đi thẳng đến cái kết đau thương” – đây chính là lời tựa, nói lên nội dung bao quát của Olivia. Nội dung của truyện rất thật và sống động, những cảm xúc của chính tác giả nhưng cứ ngỡ như cảm xúc của mỗi cá nhân đang nhớ về tình yêu đầu đời thuở thiếu niên của mình, đó chính là “…tình yêu và khoái cảm, cái chết và thương đau, khi mọi phản ứng đều mới lạ, tuyệt vời, vô tư như chính những trải nghiệm ấy“. Olivia hoàn toàn khiến mình bừng tỉnh khỏi những mộng mị thờ ơ về một tình yêu màu hồng đầy hào nhoáng, thay vào đó chính là những nỗi niềm riêng bởi những ghen tuông, lo lắng, những âm mưu chực chờ phá hỏng buổi bình minh của tình yêu vụn dại của cả hai khiến mình cảm thấy vô cùng chân thực. Nếu bàn về cái kết, thì chính là cái kết buồn cho cả hai (SE) nhưng bản thân mình không cảm thấy nổi buồn nào, cái kết của Olivia như một ngọn gió mới rũ bỏ những chiếc lá cuối cùng trên cành cây cằn cỗi, tạo điều kiện cho những chiếc lá mới đâm chồi, và cũng chính tác giả đã thừa nhận ở lời tựa “…và tôi sẽ không giả vờ là đã không có những lần khác sau trải nghiệm ấy“, nhưng mình tin rằng chính tình yêu tuổi mười sáu đó sẽ luôn sống mãi trong lòng tác giả. Nếu mọi người đúc kết truyện bằng câu nói “Vậy ra đó là kết cục của ái tình. Tổn thương và bị tổn thương…” thì mình lại tự ghi nhớ bằng câu “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề”.

Cảm nhận về nhân vật:

Olivia: Cô gái tuổi mười sáu kết thừa quan niệm vô thần từ gia đình với cái đầu đầy táo bạo. Cô ấy cảm thấy “nhẹ nhõm” khi không bị ép buộc mang theo khung thêu – thứ mà đáng lẽ cô nên thông thạo nhất, cô ấy hoài nghi tình cảm của mình với cô Julie theo cách mới lạ: Cô ngờ vực cảm xúc của mình với tất cả người mà cô cho rằng yêu mến Julie: “Nhưng Mlle Cara lại không ghen tuông với Laura, và tôi cũng không ghen với chị” – phải chăng vì Cara và Olivia đều biết cảm tình giữa Laura và Julie là tình cô trò thuần túy, bản năng tình yêu đã mách bảo cho nàng biết cảm xúc của Laura dành cho Julie hoàn toàn không giống cảm xúc của nàng dành cho Julie?

Julie: Cô là người nổi bật nhất với sự dí dỏm pha trộn cùng sự ngiêm túc của một hiệu trưởng. Nhưng không có nghĩa tình yêu không làm cô lay động hay bị ảnh hưởng: Vào cái đêm định mệnh ấy, nếu không phải Olivia ngồi chắn ngang cửa, có thể Julie đã nối gót Cara rồi. Cuốn tự truyện được viết trên cảm nhận của chính Olivia, nó khiến ta hơi mơ hồ về tình cảm và nổi bân khuân của cô Julie, nhưng không một ai dám cho rằng giữa Julie và Olivia không có gì ngoài tình cô trò.

Cảm nhận về sách:

Khổ sách rộng, chữ to và dễ nhìn, bìa dày, hoàn toàn không có khiếm khuyết gì với cuốn sách của mình. Sách còn được tặng kèm theo postcard cứng nữa.

Đến đây là hết, hẹn gặp các bạn vào các bài review tiếp theo ~