Rate this post

Hai số phận là cuốn tiểu thuyết kinh điển kể về 2 người đàn ông mang trong mình 2 số phận hoàn toàn trái ngược nhau. Họ không giống nhau bất cứ điều gì ngoại trừ việc sinh ra cùng ngày, cùng giờ, cùng tháng và cùng năm. Tuy nhiên 1 số phận không được cuộc sống chào đón, số phận còn lại là cả gia tài đối với gia đình.Abel có tên gọi khác là Wladek Koskiewicz , sinh ra bị bỏ rơi trong rừng và khuyết tật chỉ có một bên vú, may mắn anh được gia đình một người thợ săn nhặt mang về.Tuy nhiên, do hoàn cảnh đất nước Ba Lan lúc này đang rơi vào thời kỳ đen tối, giặc trong thù ngoài nên tình cảnh của Abel lại càng thêm bi đát hơn. Cậu lớn lên với cái đói, cái nghèo đeo bám. Tuy nhiên, sau đó cậu được một nhà Nam giúp đỡ, những tưởng cuộc đời cậu sẽ bước sang trang mới nhưng rồi chiến tranh lại cướp đi tất cả. Ước mơ, gia đình và sự tự do tất cả đều tiêu tan với Abel. Anh phải trải qua 4 năm bị giam cầm trong ngục tù bởi dân nội chiến, lính Đức và suýt chết khi vượt ngục…Còn Kane hay còn gọi là William Kane sinh ra trong một gia đình giàu có nhất nhì Boston, gia đình anh sở hữu một ngân hàng lớn tại Mỹ lúc bấy giờ. Có thể nói, Kane là niềm kỳ vọng lớn lao của cả gia tộc và sẽ là người thừa kế sự nghiệp ngân hàng vĩ đại mà ông cha cậu đã gây dựng nên. Cậu tự ý thức được trách nhiệm của mình với cơ nghiệp của gia đình. Bởi thế nên, Kane luôn cố gắng để đứng nhất trong tất cả các môn học cậu theo đuổi.Thậm chí mới 12 tuổi đầu nhưng với trí thông minh và sự nhạy bén kinh doanh, cậu đã đầu tư thành công và có một số tiền tuy không lớn nhưng là một thành tựu không tưởng đối với một đứa trẻ 12 tuổi lúc này.Lần đầu chạm mặt nhau của hai nhân vật này chẳng có gì tốt đẹp cả. Abel với vị thế là con nợ, do khách sạn làm ăn thua lỗ phải xin gia hạn với ngân hàng Kane and Cabot. Trong khi Kane đang phụ trách mảng xử lý công nợ. Với tư cách là giám đốc đầu tư, Kane từ chối, điều này khiến người bạn tâm giao của Abel là David có phần vốn lớn trong khách sạn nghĩ quẩn mà nhảy lầu tự sát. Từ đó Abel xem Kane là kẻ thù lớn trong đời mình…

Điều tuyệt vời là cái kết mở rất thú vị, khi 2 con người đã bỏ qua tất cả sự thù hận không đáng có và dành tất cả cho những đứa cháu của mình. Thú vị hơn là cả 2 chỉ gặp nhau 1 lần, tuy không chính thức nhưng cả 2 đều nhận ra nhau qua đôi mắt xanh. Trải qua 1 đời người là kẻ thù bởi những hiểu lầm không đáng có, 2 ông bạn già chọn cách mỉm cười chào nhau bởi sau tất cả, thù hận, oán ghét và thành công được kết thúc bằng tình yêu của 2 người con.

Link mua: sachvui.co/hai-so-phan-bia-cung-p4940239.html