Rate this post

Tình yêu làm cho đàn ông mụ mị, nhưng tình yêu lại làm cho phụ nữ tỉnh đòn”. Ngay khi nhìn thấy bìa sách + tựa sách, mình không kiềm chế được mà phải đọc ngay lập tức, để đọc xong còn tìm FB tác giả và phản biện một cách dữ dội, nhưng rất may vì đã hiểu được dụng ý của tác giả nên mình tạm bình tĩnh đọc đến hết.

Cần phải nói liền rằng từ “xấu” trong tựa sách ý nói những thói hư nết xấu của phụ nữ chứ không phải đề cập đến nhan sắc, nếu đề cập đến nhan sắc thì mình sẽ không thèm đọc luôn vì đụng chạm đến nỗi đau mặc cảm tự ti của mình!

Nhưng dù tác giả viết cuốn này với thiện ý, mình vẫn soi được các chi tiết tác giả ca tụng sắc đẹp và ngấm ngầm dè bỉu những nhan sắc chỉ vừa đạt hoặc thấp hơn điểm trung bình. Cũng dễ hiểu và không cần phải bất mãn khi cả hai giới nam nữ đều thích tìm người yêu có ngoại hình trên mức trung bình, vì ngoại hình đẹp thể hiện sức khỏe tốt >> khả năng duy trì nòi giống tốt!

Xem thêm: Top 3 Cuốn Sách Dẫn Tới Thành Công

Dàn bà xấu là thất bại của thời dại Đàn bà xấu là thất bại của thời đại

Tuy nhiên, bên cạnh vài bài viết ít ỏi hé lộ quan điểm của tác giả về nhan sắc phụ nữ, cuốn này vẫn còn nhiều bài viết khác giúp mình hiểu thêm về tâm lý đàn ông, chẳng hạn như:

Tại sao đàn ông sợ cưới (vì không còn cơ hội bay nhảy) Giữa thịt chó và vợ, đàn ông chọn bên nào (bên nào cũng không tha) Có nên nói dối để giữ gìn hôn nhân không (nên, có nhiều kiểu nói dối đến nỗi có thể viết thành “Lừa dối toàn thư” luôn ấy chứ) Chữ “trinh” của phụ nữ (vấn đề nóng bỏng này có thể tranh luận đến mức phải mua bàn phím mới mà vẫn không thể phân giải)Những dòng trong ngoặc đơn là suy nghĩ (loi nhoi) của riêng mình, còn nếu chịu khó đọc cuốn này thì bạn sẽ biết được giải đáp của tác giả cho các vấn đề nói trên.

Từ xưa đến nay, nhân gian quan hệ nói chung và mối quan hệ giữa nam – nữ nói riêng đã tốn bao nhiêu giấy mực, viết thành bao nhiêu sách, thế mà con người hiện đại vẫn cứ mơ hồ về những gì nên làm, người tự cho rằng mình đã trưởng thành vẫn lúng túng như đứa trẻ mới lớn khi đối diện người mình thích…

Xem thêm: Khi còn trẻ nhất định phải đọc 3 cuốn sách này

Cuốn sách này của tác giả Hồ Viết Thịnh góp thêm một tiếng nói không quá mới lạ nhưng vẫn mang những điểm ngộ nghĩnh riêng vào kho dữ liệu cổ kim về quan hệ giữa nam – nữ.

Phụ nữ trẻ độc thân hoặc thậm chí phụ nữ đã kết hôn đọc cuốn này sẽ hiểu thêm về tâm lý đàn ông, qua đó khéo léo điều khiển họ, à không, khéo léo điều chỉnh cách tương tác ứng xử để mối quan hệ giữa hai bên được hài hòa tốt đẹp hơn. Bên cạnh những thói xấu của đàn ông được tác giả cố ý tự châm biếm, như là“Đàn ông tìm người yêu thời nay có nhiều dấu ấn của việc câu cá. Nhiều gã tìm đến với chị em, tung hết trăm chiêu ngàn chưởng chỉ để chiếm được trái tim đàn bà.

Họ luống cuống cột thật chặt người phụ nữ của mình bằng một thứ tình yêu tràn trề nhục dục. Xong đâu đấy, họ khẽ buông người con gái mà đêm trước vẫn dọa móc tim, móc gan ra chứng minh tình yêu có thật của mình. Và đương nhiên, thuê bao quý khách tạm thời đang tìm thuê bao mới. Họ lại đi câu tiếp một con cá khác, để đem lên bờ, ngắm nghía tháo lưỡi câu rồi thả xuống”.

Hoặc“Trong nhà, tôi luôn nhường nhịn để vợ tôi làm những việc nhỏ tùy theo sức của mình, còn những việc lớn hơn tôi luôn giang tay dành lấy (tiếc thay từ khi lấy nhau đến giờ chưa có việc nào thật sự lớn để tôi làm)”.thì nội dung cũng hé lộ một chút tư tưởng của đàn ông về phụ nữ, về những điều chị em thường mắc phải trong cuộc sống và làm mất hình tượng của chính mình dù những hành vi ấy đều xuất phát từ ý tốt, như là không chăm chút ngoại hình sau khi cưới; kiểm soát chồng quá gắt gao theo tâm lý sở hữu; cư xử thiếu tế nhị khiến chồng bẽ mặt trước bạn bè…

Biết là trong thế kỷ 21 khi nam nữ bình đẳng và phụ nữ không hề thua kém đàn ông trong bất kỳ lĩnh vực nào, thì để duy trì một mối quan hệ tình cảm thắm thiết và lâu bền vẫn cần tương kính như tân, vẫn cần mỗi bên quên mình một chút, nhường nhịn một chút. Đường thả vào nước chanh, đường phải tan thì nước chanh mới ngọt được.

Gợi ý: Những cuốn tiểu thuyết “ngược” giúp “rửa mắt” dịp thất tịch

Tuy mình cho rằng đối tượng độc giả chính của cuốn này là phụ nữ trẻ nhưng trong sách cũng có không ít bài viết đánh trúng tâm lý đàn ông (chưa vợ và đã có vợ) nên nói tóm lại thì cuốn sách này phù hợp với độc giả tuổi từ 18-40. Ngoại trừ cái bìa rất gây ác cảm và gợi đòn thì nội dung cũng không quá đáng ghét, câu chữ rõ ràng đúng chính tả và ngữ pháp (vì tác giả là phóng viên), bên trong có kèm những tranh minh họa hay hay vẽ theo phong cách báo tường.

Cuốn sách mỏng nhỏ này vừa có thể đọc giải trí vừa rút ra được nhiều câu chuyện “tiếu lâm mặn” để chém gió lúc trà dư tửu hậu với bạn bè. Chúc các bạn đọc sách vui vẻ