Rate this post

Tôi từng nghe ở đâu đó rằng “Phụ nữ 25, chỉ riêng sự tồn tại của họ cũng đủ để khiến không gian xung quanh bừng sáng”. Nghe chừng gần 10 năm trước, giờ vẫn thấy đúng và vẫn dùng với mấy cô gái mới qua 20 đã nghĩ mình già. Ầy, còn phụ nữ 30? Cơ bản là chỉ nhìn thấy sự lão hóa. Có chồng thì cáu gắt chồng con, nhà cửa. Chưa chồng thì dân biến thành bà cô hay cằn nhằn, mỗi năm tăng cường một ít.

phu nu 30 duyen dang Phụ nữ 30 duyên dáng

Nếu ai đang “khủng hoảng tuổi 30”, hãy mua Phụ nữ 30 duyên dáng để có thể thả lỏng rất nhiều chút.

Bình thường, tôi sẽ không mua những cuốn sách kiểu thế này. Có gặp cũng khó có khả năng sẽ đọc. Có thể vì chủ quan nghĩ rằng nội dung sẽ kiểu tản mạn vài lời nhàn nhạt về phụ nữ. Dù là kiểu “phụ nữ chúng ta toàn năng, cứ sống vui vẻ vì cuộc đời cho phép” này nọ thì cũng không có gì thú vị.

Thực tế, khi đọc sẽ thấy có chỗ có cảm giác “đọc vị” bản thân, lại có chỗ như phát hiện ra thứ trước giờ mình không nghĩ vậy. Câu văn trong sách mềm mại và đẹp sẽ làm bạn thấy mình đáng yêu hoặc sẽ có thể đáng yêu hơn nhiều. Không phải tất cả đều đúng nhưng cũng có chỗ sẽ đọc nhiều. Có thể sau khi đọc, người phụ nữ không lãng mạn lắm cũng sẽ thấy tự yêu bản thân mình hơn nhiều.

“Khi người phụ nữ 30 quay đầu nhìn lại chặng đường đã qua, xót xa cho cái giá phải trả vì sự bồng bột thơ dại, đồng thời họ bắt đầu tìm kiếm lại vị trí vốn có của mình. Khi sự ngây thơ đã không còn nữa, sự chững chạc của họ càng làm cho người ta say mê hơn. Phụ nữ 30, xinh đẹp đến mê lòng!”

Thôi thì, đẹp mê lòng ai không biết, tự khiến lòng mình mê cũng là một điều vui vẻ. Chúc phụ nữ 30 thành công!