Rate this post

Tôi có một chị bạn đồng nghiệp cũ hơn tôi một tuổi, chưa lấy chồng giống tôi. Tính chị đồng bóng, hay cho mình là cái rốn của vũ trụ nhưng bù lại chị rất tốt và nhiệt tình, năng nổ. Vì vậy dù mới đầu không thích chị nhưng về sau tôi với chị chơi với nhau khá thân thiết. Chị thường kể với tôi về gia đình chị và tôi cũng hay kể chuyện vụn vặt của mình cho chị nghe rồi hai chị em lại ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Chị vẫn hay nói với tôi rằng “Trời sinh ra chị sao lại còn sinh ra em, chúng ta đúng là cặp đôi sinh ra là để dành cho nhau”. Chị vẫn hay kể cho tôi nghe về cuộc sống của chị, những quan điểm của chị và gia đình hay các mối quan hệ xung quanh. Và trong các câu chuyện chị kể, tôi ấn tượng nhất với câu chuyện phiếm mà bố con chị hay nói với nhau.

sach 2 Tình Thương Bá Đạo Của Bố Mẹ
Bố mẹ thương con như trời như biển – Nguồn ảnh internet

Hiện nay dù ngoài 30 nhưng chị vẫn đang sinh sống cùng bố mẹ, mặc dù con gái lớn chưa lấy chồng thường được ví như chiếc quạt vào mùa đông chỉ muốn cất đi cho khuất mắt nhưng bố mẹ chị vẫn dành cho chị một sự yêu thương và nhẫn nại rất lớn, không giục giã, không khó chịu và chỉ là sự yêu thương chở che toàn vẹn. Có một lần chị hỏi bố rằng:

– Sau này con đi lấy chồng, nếu chồng con đánh con thì bố sẽ làm gì?

Cái gì, thế thì đánh bỏ mẹ nó đi chứ. Về với bố, con bố bố còn chưa được đánh nữa là thằng nào dám động đến. (Bố chị không chần chừ đáp).

Nói đến cái câu “Chưa được đánh” của bố chị cũng là một câu chuyện khác khá thú vị. Vì mẹ chị có giao ước với bố chị và mọi người rằng không ai được quyền đánh con bà, con bà bà đứt ruột đẻ ra nên chỉ mình bà được đánh, kể cả bố nó cũng không có quyền đánh. Vì thế nếu con có hư, có mắc lỗi thì bảo tôi để tôi đánh nó, còn lại không ai được đánh nó. Ngoài tôi ra không ai có quyền.

Viết đến đây tôi biết rằng không phải bố chị bá đạo, cũng không phải mẹ chị bá đạo mà tình thương con của các ông bố bà mẹ luôn bá đạo. Tình thương ấy có thể vượt qua mọi tai tiếng, khó khăn và trở ngại để mà dành cho con của mình dù người ngoài có nhìn vào thấy hơi khác biệt đi chăng nữa. Nói chung là tuy có thể lời nói của bố chị nói ra lúc chị chưa lấy chồng thôi, còn đôi khi thực tế nó lại khác xa với những gì mình mong muốn làm nhưng tôi vẫn vô cùng ngưỡng mộ bố mẹ chị và cách nuôi dạy con của họ. Ít ra vào lúc nào đó chơi vơi, lời nói ấy vẫn thật ấm lòng với chị và cả với tôi.

Nguồn: Sachvui.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *