5/5 - (1 bình chọn)

Dạo gần đây tôi tự nhận thấy mình được vũ trụ ưu ái nên có nhiều biến chuyển lớn trong tâm linh dẫn đến sự thay đổi nhận thức và tiến gần hơn tới sự thức tỉnh. Xin nói rõ hơn tâm linh tức là cái bên trong hay còn gọi là cái tôi của mình chứ không phải khái niệm tâm linh mà mọi người thường nói tới. Để rồi từ đó tôi nhận ra rằng mọi nỗi khổ trên thế gian này đều bắt nguồn từ nỗi khổ tâm nhưng lại bị người đời gắn cho cái mác vật chất tức là khổ thân.

Ví dụ như khi bạn bị đau chân thì đúng là bạn khổ thân, nhưng khi bạn đau khổ vì thất tình hay vì điều gì đó không thực hiện được thì là bạn đang khổ tâm. Ấy vậy nhưng người thất tình thì vẫn hay được an ủi rằng “khổ thân mày”. Ồ thực ra cái thân của người đó có khổ gì đâu, họ đang mắc kẹt trong cái tâm của mình đó thôi. Cũng vậy nên khi bạn mua cái xe mới hay cái điện thoại hoặc cái nhà mới, chưa chắc bạn đã thích những vật chất đó mà cái bạn thích chính là cảm giác được sở hữu nó, cảm giác ghi được thành tựu gì cho đời hoặc đơn giản chỉ là cảm giác tự hào với mọi người xung quanh… Chính vì vậy giờ đây nhìn nhận mọi chuyện tôi thấy nhẹ nhàng hơn, dĩ nhiên hệ luỵ là tinh thần chiến đấu của tôi từ đó cũng giảm rõ rệt vì tôi không muốn hơn thua, xỉa xói và mỉa mai ai cả. Tôi không còn hừng hực khí thế chĩa mũi tên về phía mọi người với thái độ hằn học và hiếu chiến để thoả mãn cảm giác nhất thời nữa. Ví như hàng ngày hàng xóm tầng trên chạy hùng hục trên đầu, trẻ em hàng xóm khóc lóc, tiếng khoan đục, ve kêu, trời nắng gắt hay mưa giông… cũng không làm tôi khó chịu vì thực chất những khó khăn, bất tiện này bản chất nó không nhằm vào tôi, có tôi hay không thì nó vẫn xảy ra vì thế tôi không cần phải quá bận tâm về nó.

Xem thêm: Tìm lại chính mình với combo 2 cuốn sách kết nối linh hồn mạnh mẽ

Hành trình Hành trình thức tỉnh của tâm linh

Bên cạnh đó để có thể tìm ra tận gốc của nỗi khổ và có phương pháp trị khổ phù hợp với mình, tôi áp dụng tình yêu thương và lòng biết ơn nhiều hơn. Đối với những nỗi đau và khổ sở đã trải qua tôi nhìn nhận đó là những bài học mình bắt buộc phải học trong cuộc sống này vì thế tôi thấy biết ơn những thứ xảy đến trong cuộc đời thay vì trách cứ, từ đó tôi yêu thương mọi người nhiều hơn bởi tôi biết đó là bài học, kể cả mất mát cũng là bài học mình cần học. Vì thế trong cuộc sống có những người họ hành xử chưa đúng thì mình nên thương lấy họ nhiều hơn là trách họ và có những sự việc mình không nên trốn tránh lo sợ mà hãy đối diện một cách an nhiên như việc vốn dĩ nó phải xảy ra… Rốt cuộc mất mát vật chất là cái dễ nhìn thấy nhưng sự trưởng thành về mặt linh hồn – nhận thức thì lại cần chúng ta phải cảm nhận thật sâu và thật tinh tế, chắt lọc.

nhac thien Hành trình thức tỉnh của tâm linh
Nguồn ảnh Internet

Đối với vấn đề làm việc tốt, tôi cũng ngộ ra rằng không hẳn cứ hành động tốt thì mới là làm việc tốt. Đôi khi chúng ta chỉ cần gửi niệm lành hay đơn giản chỉ cần nghĩ trong lòng lời cầu chúc tốt đẹp nhất cho những đối tượng kém may mắn đã gieo nhân lành nhiều lắm rồi. Việc tốt xuất phát từ trong tâm vì thế dù mình làm việc tốt mà không thực tâm, hành động tốt nhưng trong lòng không gieo ý nguyện tốt thì há chẳng phải vô ích sao.

Đối với việc cầu xin lễ bái thì tôi không lên án hay phản đối nhưng tôi chỉ muốn phân tích như này. Về cơ bản mỗi con người trên đời này cũng chỉ có một mức độ phước báu nhất định mà thôi. Ví dụ như 5 năm target phước báu chỉ là 10 phần chia đều cho 5 năm, như vậy mỗi năm bạn chỉ có 2 phần phước báu nhưng bạn ngay năm đầu đã cầu xin khấn vái được nhiều hơn phước báu thì có nghĩa là bạn đang tạm ứng trước 10 phần phước báu mà thôi. Bạn có thể cảm nhận được 10 phần phước báu năm đầu nhưng biết đâu được rằng 4 năm còn lại bạn chẳng còn gì cả. Thế thì thay vì can thiệp cầu xin thì chẳng phải cứ để tự nhiên sẽ tốt hơn sao.

sach 3 1 Hành trình thức tỉnh của tâm linh
Thức tỉnh tâm linh – Nguồn ảnh Internet

Tôi không biết bạn có tin vào vũ trụ và những thông điệp mà vũ trụ này đang gửi tới bạn hay không nhưng tôi tin là vũ trụ luôn bên tôi và mang đến cho tôi những bài học để tôi thực hiện sứ mệnh riêng của mình. Còn rất nhiều điều tôi muốn chia sẻ dù không chắc sau này tôi có trở thành healing hay không nhưng tôi luôn sẵn sàng nghe những tâm sự của bạn nếu bạn đang thấy mình có nhiều tâm sự mà không có ai để chia sẻ bộc bạch. Vì thế nếu bạn thấy mình cô đơn lạc lõng… thì có thể tìm đến tôi vì tôi vẫn luôn ở đây để lắng nghe và chia sẻ hành trình của mình cho bạn. Bởi rốt cuộc cuối cùng cái chúng ta hướng tới cũng chỉ là tinh thần an nhiên, bình thản để đối diện với cuộc sống này mà thôi. Nếu đã lựa chọn kiếp sống này bằng những trải nghiệm riêng thì tại sao không hết mình với nó bạn nhỉ!

Nguồn: Sachvui.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *