Rate this post

Bạn có từng nghe nhạc Đen Vâu không? Chắc là có nhỉ bởi với nhiều người nhạc Đen Vâu nghe nhẹ nhàng, ý nghĩa, vào tai, chơi chữ rất chuẩn rất ý tứ nọ kia… giúp ta thư thái và chậm lại một nhịp giữa cuộc sống nhiều bon chen này.

Tôi cũng nghe nhạc Đen Vâu này. Trước đây thì nghe theo kiểu thả hồn nhẹ nhàng vào giai điệu và coi giây phút đó là khoảng thời gian “relax” sống chậm lại thôi, thực sự không còn suy nghĩ nào khác. Nhưng bây giờ tôi nghe nhạc Đen Vâu với một tâm thế rất khác. Tôi nhận thấy cậu Rapper này đích thị là một con người đã có sự giác ngộ và thức tỉnh rất nhiều. Trong từng câu chữ cậu ấy viết nó thể hiện thật rõ ràng nhưng mà hầu như người nghe chỉ muốn hiểu ở một tầng nghĩa dễ thấy mà thôi. Này nhé:

Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa… – ĐƯỜNG VỀ NHÀ” – Tôi không cho rằng nhà ở đây 100% là căn nhà vật lý nơi chúng ta sinh ra lớn lên, nhà ở đây là chính trái tim của chúng ta, là cái bản thể hay “ego” của chính mỗi người. Để tìm về được ngôi nhà bắt đầu với những tình yêu thương khởi thủy thì chúng ta đừng đi đâu quá xa mà hãy ngồi lại nhìn nhận vào chính ngôi nhà trái tim của mình, nội tâm của mình để cảm nhận được yêu thương rồi từ đó lan tỏa yêu thương đến xung quanh. Bạn biết đó, bạn chỉ có thể yêu thương người khác khi bạn yêu thương chính bản thân mình vì rõ ràng một quả táo ngon thì chẳng thể nào sâu từ bên trong lõi được. Khi bạn nhìn nhận tận gốc rễ trái tim mình bạn sẽ “nhận ra một điều được là chính mình thì thật tuyệt – Đen Vâu”.

loi bai hat di ve nha 2 Nhạc Đen Vâu – Vừa nghe vừa phải nghĩ
Nguồn ảnh: Internet

Anh cô đơn giữa tinh không này. Muôn con sóng cuốn xô vào đây. Em cô đơn giữa mênh mông người. Và ta cô đơn đã hai triệu năm… – HAI TRIỆU NĂM” – Ồ người gì mà cô đơn hẳn hai triệu năm vậy Đen ơi, nếu không phải cậu tin rằng có Thế giới linh hồn và cậu đã trải qua rất nhiều kiếp sống để học được những bài học cần thiết đó chứ. Nhưng tin tôi đi, cậu chẳng khi nào cô đơn đâu bởi ít ra Vũ trụ này vẫn luôn bên cậu và dõi theo cậu.

Tại sao tao rap, vì lúc đó không có lựa chọn khác. Nếu mà không rap, thì có lẽ bây giờ vẫn dọn rác. Và những hành trình, cho tao thấy những ngày xanh biếc hơn. Những ngày tháng đó, nhắc tao nhớ mình phải luôn biết ơn… – CẢM ƠN” – Mọi người thường hỏi tôi, dạo này đọc gì mà giác ngộ thế? Thực ra tôi đọc và nghiên cứu nhiều nhưng chỉ đến khi tôi ý thức được rằng mình phải sống bằng tình yêu thương và lòng biết ơn nhiều hơn nữa thì mới an nhiên tự tại được. Biết ơn chính những khó khăn, bất tiện, những giây phút hạnh phúc hay khổ đau, đủ đầy hay thiếu thốn… Vì chỉ khi ta biết ơn ta mới nhìn nhận ở góc độ trân trọng mọi thứ đến với mình là việc nó phải xảy ra để mà sống trọn vẹn hơn. Và tôi nghĩ là Đen Vâu cũng đang sống theo triết lý này. Hay đó chứ!

Den Vau Nhạc Đen Vâu – Vừa nghe vừa phải nghĩ
Nguồn ảnh: Internet

Đi vào rừng một mình không có rủ ai. Ngực no mùi đất mẹ làm con đủ “high”. Sẽ luôn là người tốt như là lũ nai. Học cách làm chủ được mình trước khi làm chủ ai. Ở trong rừng an toàn hơn ở trên mạng. Một mình vẫn tốt hơn là mất thêm bạn. Thế giới này không phải là của chúng mình đâu. Loài người được đằng chân rồi lân đằng đầu… – TRỜI HÔM NAY NHIỀU MÂY CỰC” – Chắc có lẽ do đặc thù tính cách của dòng Rap đề cao cái tôi nên Đen ý thức rõ về cái tôi bản thể của mình, cậu luôn ý thức phải làm chủ chính mình bởi “chúng ta thuộc về chúng ta” chứ không phải ai khác ngoài chúng ta. Trên thực tế hiện nay chúng ta và nhiều bạn trẻ trong tình yêu đang nhầm lẫn là “chúng ta là của ai đó hay ai đó thuộc quyền sở hữu của chúng ta”. Hiểu được rằng chúng ta là của chúng ta, chính chúng ta thì dù là một mình thì cũng không sao cả, một mình vẫn vui mà.

Bên cạnh đó thế giới này có chúng ta hay không thì nó vẫn thế nên chúng ta đừng nhầm lẫn mọi sở hữu hiện tại là của mình. Biết đâu đó, thế giới vật chất này, mọi sự sở hữu vật lý mà chúng ta đang có này chỉ là tạm bợ và một trong những phương tiện để linh hồn mình trải nghiệm trong kiếp sống mà thôi. Vì thế đừng cố bám chấp, cái gì đủ duyên thì đến cạn duyên thì đi bởi có khởi đầu thì phải có kết thúc.

Rốt cuộc thì ai cũng sẽ bị buộc phải lớn. Niềm đau sẽ đến một ngày không muộn thì sớm – TRỜI HÔM NAY NHIỀU MÂY CỰC” – Chúng ta tồn tại và sống ở Thế giới này để trưởng thành và lớn lên mỗi ngày. Và nếu có thời điểm ta hoàn thiện mình bằng những gì hướng ra bên ngoài dễ thấy như bằng cấp, ngoại hình, quan hệ, chỗ đứng, kỹ năng… thì sẽ có lúc ta cần phải hoàn thiện mình bằng cách hướng về nội tâm bên trong mình. Quá trình này gọi là tìm sâu về bản ngã, về chính “ego” của mình để nâng cấp cái tôi linh hồn thực sự bên trong và đón nhận cũng như hiểu được những bài học dành cho mình – dù nghe rất đơn giản nhưng mà cũng rất khó nhận thấy nếu như bạn không để tâm thực sự:

“Mai có lẽ là một ngày nắng khác.

Hồng tàn một đoá nắm trong bàn tay.

Trước khi theo con gió mà khô đi.

Cho ta giữ trọn giấc mơ cuối ngày.

Để ta biết mình không hề vô tri”.

Nguồn: Sachvui.vn

1 những suy nghĩ trên “Nhạc Đen Vâu – Vừa nghe vừa phải nghĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *